A-T
áo thêu rộn rã theo chồng
duyên em đơm nụ như đồng hoa xuân
ngày xưa, ừ, có một lần
tôi yêu mê đắm những vần thơ. Say!
đường trăng mờ dấu chim bay
ẩn lan từ nguyệt kiếp này mất nhau
đêm mai ngủ cạnh gối chồng
lỡ em nhớ cũng đừng sầu nhé em
để sầu tôi một cõi riêng
để buồn xé nát những điên tình. Cuồng!
ngày mai trong vắt tiếng chuông
son kiêu, hoa đỏ, thôi buông tóc trần
nhớ gì xưa ở tình nhân
nhớ gì người đã bao lần tương tư
này em, tôi gởi bài thơ
của lời yêu cuối rút từ trái tim!
từ nay đời sẽ là đêm....
21.01.03