Em quên rồi?!
Em ngồi bên cửa sổ
Ngắm những dòng tuyết rơi
Thấy cuộc đời vời vợi
Vẫn đi - về hư vô.
Như vẫn ở trong mơ
Nửa chìm trong cõi vắng
Giống chiều mưa thi thoảng
Dòng ngày buồn mênh mang.
Mùa Xuân thoáng đi ngang
Nửa hồn bay theo gió
Cơn gió miền hư ảo
Vẫn ru hời yêu thương...
Dù anh ở ngàn phương
Trôi về đâu không rõ
Một đời em vàng võ
Vẫn đợi ngày chung nơi.
Dẫu cách trở trùng khơi
Dẫu im lìm trống, trắng
Tình yêu luôn văng vẳng
Có đổi gì đâu anh?!
Cánh cửa sổ màu xanh
Như làn mây anh thích
Tiếng nhạc lòng cũ rích
Mới từng mùa Đông qua?
Tình lại nở như hoa
Bên nàng thơ phơi phới
Chốn đời này cũ - mới
Tất thảy đều hư vô !?
Chỉ có cánh tình thơ
Luôn còn đây mãi mãi
Không có chi chững lại
Chút linh hồn theo anh?!
5/1/2006
Hoàng Thy Mai Thảo