CỐ HƯƠNG
CỐ HƯƠNG
Bâng khuâng bến đợi trông đò
Thoảng nghe khoan nhặt tiếng hò thiết tha
Hương đồng cỏ nội quê nhà
Chạnh lòng tấc dạ dẫu là tha hương ! …
*
* *
Bao năm lìa bỏ ruộng vườn
Bon chen danh lợi muôn phương thị thành
Ngày sáu khắc , đêm năm canh
Tính toan mưu sự tranh giành thắng thua
Kết sổ bạc tóc quá thừa
Đi tay trắng , về cũng vừa trắng tay !!!
Nắng tà tóc gió phất bay
Lúa thơm oằn trĩu chim vây hạt vàng
*
* *
Ngần ngại dưới áng mây tan
Còn đâu một buổi đi tòan ước mơ
Xin về quê cũ đang chờ
Cố hương HỒN ĐẤT – TÌNH NGƯỜI dang tay …