ĐỘC THOẠI
Chuỗi ngày hoa mộng xa rồi,
Ghì ôm kỷ niệm vào đời tương lai.
Nắng chiều tím đổ u hoài,
Khói hoàng hôn nhuộm nhạt phai lịm tàn.
Bước theo nhịp bước thời gian,
Hồn thơ dâng cuộn mây ngàn buông trôi.
Quan hà cạn chén ly bôi,
Ngả đường đất nước dạt trôi phương nào?
Tình ta gởi ánh trăng sao,
Con đường tình sử dạt dào yêu thương.
Cô đơn thao thức đêm trường,
Nhạc đàn chuyển hướng cung thương reo buồn.
Hai mươi tuổi nặng vừa tròn,
Tình yêu vừa đến tay còn trắng tay.
Lên đường thực hiện tài trai,
Đường hoa nắng đổ tương lai bàng hoàng.
Người yêu đã bước sang ngang
Con tim tan nát ngỡ ngàng xót xa
Phạm Sĩ Trung