CẢM XUÂN

Xuân nép mình bên cửa
Im lặng đợi chờ ai ?
Nắng sớm quá ngang mày
Thời gian dài thu ngắn

Xuân reo cười cùng nắng
Xuân e ấp cùng hoa
Xuân thắm sắc từng nhà
Xuân ,là xuân thế đó ...

NHịp điều đang giục rõ
Mở cửa đón xuân mau
Đứng đợi ai để chào
Lời đầu năm may mắn

Vun vai dù ê ẩm
Xếp gọn tấm chăn hoa
Nàng hé cửa sổ nhà
Cho nắng ùa mơn trớn

Làn hơi thơm đang đượm
Hít thật sâu thật sâu
Xua tan những giấc sầu
Cùng hoà chung thanh sắc

(CẢM XUÂN )



22/01/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả