Gió bay...phải lỗi em đâu !?
Em không mặc áo lụa vàng
Áo màu đỏ thắm em mang cất rồi
Áo xanh màu của da trời
Chắc em sẽ mặc cho đời xinh tươi
Tâm hồn anh sẽ thảnh thơi
Tháng ngày lặng lẽ êm trôi bình thường
Chạnh lòng giây phút vấn vương
Chỉ như câu chuyện sang đường mà thôi
Vầng trăng mười sáu khuất rồi
Em thích mơ mộng còn ngồi bên song
Nhìn mây thầm tiếc trời trong
Sao không thấy sợi tơ hồng bay qua
Trái tim chẳng biết điêu ngoa
Cũng không hiểu nghĩa thật thà là chi
Đừng bao giờ bảo tại vì...
Tình thơ...em vất...khi đi... qua cầu
Gió bay...phải lỗi em đâu !?