NGÁN NGẪM NGHĨ NGU
Đèn sách bao ngày hoá rỗi công
Gom cho đủ mớ giấy bồng bông
Sáng ra thức sớm đi xin việc
Trưa chiều thưa mẹ vẫn chửa xong
Cái nợ áo cơm vẫn tháng ngày
Tăng dài theo mãi tợ như vay
Thầy u cũng chán thôi than vãn
Học nhiều e vậy khó thắng:" quan"
Bằng cấp tú tài phỏng ích chi
Dài lưng tốn vải chẳng ra gì
Phải chi biết trước thì đâu khó
Nó chỉ lo làm bỏ ... khỏi thi
Bằng cấp bây giờ khỏe lắm ru
Dăm đôi ba chữ tốt thằng mù
Hơn nhau ở chỗ tiền chung đủ
Bằng gì không có học nghĩ ngu
(ngán ngẫm nghĩ ngu ! __KDAA)
22/01/2003