RU TÌNH

Chợt nhìn ánh nắng nghiêng xuống lưng đồi
Hắt hiu đâu ? Ôi ! Bóng áng mây trôi

Hoàng hôn vừa hết bên trời
Mặc tình cho gió buông rơi
Một vầng trăng khuyết đang bơi

Một màu đen tối ngà sáng hoen mờ
Ta Tìm ru mãi giọng nói ngây thơ
Không thấy ! Đành thương nhớ tháng ngày chơ vơ

Mơ gọi sầu xa xa ngàn ánh sao rơi
Lấp lánh như hoa đăng giăng cao vời

Lời nào kể xiết tâm tư
Lời nào chôn dấu ngẩn ngơ

Về tìm đâu thấy giọt nắng năm nào
Gió thét trên cao chớp cơn mưa rào

Vừa tròn thương nhớ âm thầm
Người ơi ! Nơi nào biết chăng

                              Đông Hòa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả