TÌNH HAI THẾ HỆ
Mẹ buồn lòng nhỏ nhẹ
Nín di con đừng nhè
Lớn rồi đâu còn trẻ
Sẽ qua rồi sẽ qua
Cũng như khi còn trẻ
Mẹ cũng luôn khóc nhè
Và bà thì nhỏ nhẹ
Khuyên thôi đừng xót xa
Thời gian ơi thời gian
Khoảng cách hai thế hệ
Chung nhau những dỗi hờn
Con mẹ giờ tuy lớn
Vẫn nguyên hình trẻ con
Sẽ có ngày con hiểu
Và tìm ra tình yêu
Không phải là đang thiếu
Mà hai người cùng yêu
Hai trái tim hòa điệu
Xóa hết niềm cô liêu
Như mẹ từng đã chịu........
(TÌNH HAI THẾ HỆ __KDAA)
22/01/2003
Hãy Yêu !
Hãy nói yêu nhau đến suốt đời
Hãy tìm giao cảm ở nơi môi
Hãy trao thương nhớ qua từng phút
Ái ân nồng thắm của đôi người
_______________________________________