Cháy (2)

    

Anh vội vã ra đi
Bỏ lại em với khoảng trời xanh con gái
Anh thì ra đi chỉ còn mùa thu ở lại
Em một mình với góc phố mồ côi

Ngày ấy anh đi chỉ kịp nói đôi câu
Em gìn sức khỏe... rồi tự nhiên ta bật khóc
Nước mắt chia ly, tình yêu trinh nguyên như ngọc

im lặng......

dấu vào nhau những khao khát đợi chờ.....

Máy bay cất cánh lướt trên đường băng
Mang theo anh nỗi niềm em trong đó,
trời còn ngát xuân mà mùa hè như bắt đầu rực đỏ...

Gió nồng hanh,

anh....

...cháy lối quay về

 (05-01-2006)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả