Từ Trái Tim Xin Khép Lại Một Đời
Khẽ trong ta
Tiếng buồng tim hấp hối
Khẽ trong ta
Cho lầm lỡ một đời
Khẽ trong ta
Đã lạc mất nhau rồi
Tận đáy hồn
Ray rức những buồn rơi...
Rồi mai kia
Kỷ niệm có ngậm ngùi
Rồi mai kia
Như hương khói bay đi
Dưới vần mây
Có cánh chim đơn lẽ
Theo ngọn gió
Lạc loài rơi...xa xôi
Khẽ trong ta
Những lời không ngôn ngữ
Chỉ thế thôi
Cũng đũ những ngôn từ
Vì trái tim
Xin khép lại một đời
Từ trái tim
Xin khép lại một đời
Rồi mai kia
Ta nằm yên huyệt mộ
Giọt lệ nào?
Sẽ khóc cánh hoa rơi
Ngàn bài thơ
Lạc theo hương gió thoảng
Tiễn ta đi
Lần cuối của kiếp người