Đưa Con Ra Phi Trường

Tối hôm qua đưa con ra phi trường

Cố níu kéo thời gian mà không được!

Nhìn những bước con xa, lòng quặn thắt

Nước mắt rơi theo từng bước chân về

 

Con bước lên tàu, lòng mẹ tái tê

Buồn không nói, biết nói gì thêm được!

Mẹ chỉ biết lặng lẽ lau nước mắt

Nghẹn trong lời, một tiếng gọi - con ơi! -

 

Chim đủ cánh lông, bay khắp phương trời  

Mẹ ở lại nhìn tổ buồn bỏ ngỏ

Thầm cầu nguyện: - đường chim bay nhẹ gió -

Cho chim non đừng đảo cánh rong chơi

 

Mong một ngày mai, mỏi cánh đường dài

Con trở lại như những ngày tuổi nhỏ

Con dấu yêu, nơi phương trời xa đó

Đừng quên là mẹ vẫn ngóng, chờ, trông!

 

BT 1/7/05

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả