Xuân Đã Về Chưa
Ở đây không thấy hoa mai nở,
Làm sao tôi biết có mùa xuân?
Để chân lạc bước trong vườn mộng,
Hái cánh mai xinh đón xuân nồng.
Ai ngồi soi bóng trước phòng LOAN,
Đừng để mưa rơi ướt MAI vàng
Kẻo buồn dáng ĐIỆP cành LAN vỡ
Khép lại rèm thưa BÍCH XUÂN lầu
Đêm nay gối mộng giấc HUYỀN DUÔNG
Gợi nhớ mênh mông tiếng LIÊN cười
Tường khuya dạo mát nhìn ánh NGUYỆT
Thấp thoáng trên trời bóng hằng NGA
Xuân này rảo bước trước vườn HOA
Muốn ghé vào xin một nụ HỒNG
Ô hay lòng bỗng buồn miên viễn
Ngước mắt lên trời vọng cố hương
Ở đây quên hết chuyện buồn thương
Chỉ có tơ vương dáng BÍCH HOÀ
Xuân ơi phố xá còn nhộn nhịp
Áo mới em mang mấy xuân thì?
Tàn Phai
Feb 08, 2002