Quyết định
Ta đứng sát bên bờ vực thẳm
Nhìn xuống kia xanh đậm một màu
Nghe tiếng lòng rộn rã xôn xao
Hỏi quay lại, hay là nhảy xuống?
Giỡn chơi thôi, dại sao mà nhảy?
Dù trên đời đầy dẫy thương đau
Chuyên dở dang chẳng có đáng nào
Để tự vẫn cho đời nguyền rủa.
Mỗi thất bại mở ra đường mới
Giúp cho ta nới rộng tầm nhìn
Đời vẫn còn nhiều thứ đẹp xinh
Ta phải sống trải qua cho biết.
Dù cớ nào, một mai ta chết
Sẽ mĩm cười biết hết nợ trần
Chẳng làm gì thẹn với bản thân
Khi nhắm mắt, linh hồn thanh thản.
20060107