Hoa cỏ đời em
Rồi sẽ đi về đâu
Lầu mộng cũ đã tàn phai
Ai sẽ tiếc cho em !......Những đêm trường mong nhớ
Ai sẽ gối chung em !......Trong giấc ngủ với niềm đau
Ngày xưa đó !......Hoa cỏ đời em
Ngày xưa đó !......Em còn ngây thơ
Trong mơ.... ! Em có thấy gì
Trong mơ.... ! Đời em bơ vơ
Ai chờ em ! Ai đợi em ! Ai đón em.....Đếm từng năm tháng
Rồi em về nét ngọc nơi môi xinh
Biên biếc thu ! Ru nhìn trong đôi mắt
Lệ em buồn heo hắt như mù sương
Ôi ! Nét hoang sơ ! Người cô nữ
Một chữ tình ! Ai mang đến tìm em
Đông Hòa