Chiều Qua Sông Seine
Giòng Seine soi bóng nước rộng ơ thờ
Hàng sách ven bờ khép cánh đêm mờ
Người em tóc rối tà áo khoác lơi
Bên cầu gió lộng mòn mỏi mong chờ
Giòng Seine hai nước xuôi về Effel
Mờ đục bên bờ chở mãi nỗi niềm
Buồn chân trời tím người tóc tơ vương
Sương mờ khói lạnh ủ rũ giọt mềm
Vàng phong phơi lá trắng thân gầy
Lạc người nên đời vẫn u hoài
Lộng chuông Đức Bà dài phố vắng
Kinh chiều đón muộn hồn bơ vơ
Từng hàng nến trắng chắt chiu sợi buồn
Dâng nỗi đau thương dưới chân tượng đài
Cầu xin ánh sáng trải xuống đơn côi
Mang niềm tin về hơ ấm tim người
Cẩm Vân
Paris, 18 Dec 2005