Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Sóng muôn đời vẫn yêu



Sóng muôn đời vẫn ôm bờ cát
đêm đêm buồn ru hát từng câu **
------
Trong suốt như pha lê nên tình dễ vỡ
chỉ một chấm đen có thể sẽ tách rời
em ơi nâng niu tình mãi không rơi
và thật tế này không bao giờ thay nhé

Chiều vàng rơi con sóng đùa nhè nhẹ
khi thật gần nhưng cũng có lúc thật xa
lời tình nào gói trong những thật thà
lời tình nào mang cho nhau tuyệt vọng .

Em hãy nhìn ở ngòai kia ngọn sóng
xa thật xa tít mãi nơi cuối ngàn
cũng dần bước về ru lời chứa chan
hát cho Cát bây giờ và mãi mãi

Lời tình yêu ngàn năm còn tồn tại
Không như nhan sắc theo thời gian nhạt phai
không làm Cát đau sầu dâng tê tái
vẫn muôn đời vỗ về bờ Cát , ru đưa ....

 

** (lời của con Dã Tràng )
Sun Jan 08, 2006 9:44 am




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả