GIẤC EM- SÓNG BIỂN
- Thương nhớ hương hồn Võ Mỹ Huê
Nghe thì thầm biển nói
Những lời xót đắng cay
Ta nhìn bóng ta hỏi
Vết nào bụi trần ai…!
Chiều nay ta ra biển
Bên nầy Thái Bình Dương
Chút tâm lòng buồn tiếc
Biển chia cách bước đường !
Galveston lộng gió
Biển Tân Thành bên kia
Mây ngăn tầm mắt nhớ
Sóng vũ khúc xa lìa…
Nghe não buồn tiếng gọi
Có phải là giọng em
Nũng nịu buồn tha thiết
Xoay xóay máu về tim.
Em một mình ra biển
Sóng tâm động bất thường
Bước lìa quê dịu viễn
Mưa nát bờ sông Tương. !
Ta được tin tàu chìm
Trước tin em ra đi
Cả bầu trời sẫm tím
Ta biết nói câu gì !?
Sóng biển chiều nay vỗ
Nhạc khúc điệu tình buồn
Mỹ Huê ơi ! Ta nhớ
Cô em nhỏ chung trường…
Cuối đời em lạnh lẽo
Lòng anh lạnh nhớ em…
THY LAN THẢO
30-10-05