Thói Quen

 
 
Em chẳng còn nghĩ về anh như một thói quen mỗi sáng
Như phải thêm chút hành vào tô phở ban trưa
Vị chua - cay của chanh và ớt
Nồng sè cũng chỉ một thói quen
 
Chẳng biết từ lúc nào em thôi không còn viết nhật ký
Cây bút trọi trơ ám bụi mặt bàn
Chờ một nét vẩy mà tay cứng đơ trước ngạo cười con chữ
Rỗng tuếch trong đầu chả có một cái chữ chi chi
 
Và thật em đã quên thói quen soi gương
Tô chút son vẽ mài ngài lơ lửng
Cuốn lịch vẫn dầy dù tháng ngày trôi qua vùn vụt
Chỏng chơ lẵng hoa không tỉa tót chọn cành
 
Duy chỉ anh ơi giọt nước mắt long lanh
Quắt quay khi từng hồi chuông đổ
Góc giáo đường đôi ba tình nhân thổ lộ
Em nghiêng lòng anh ạ ...Thói quen
 
30/12/05
Đỗ Ngọc
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả