U Minh Thượng Cà Mau

 

Chở xuân trên chiếc xuồng ba lá
Câu hò Vòm Cỏ Đông nghiến nát chiều vọng cổ
U Minh Thượng Cà Mau ngậm nước
Mảnh trăng gầy nghiêng ngả đêm say
 
Chiếc áo bà ba khăn rằn ri trên cổ
Vẻ đẹp chân quê mộc mạc đến vô cùng
Mẻ cá kho bông điên điển vàng ươm
Ngày rộm nắng tình quê tình đất
 
Câu chuyện kể Bác Ba Phi truyền tụng
Cười nắc nẻ bên chiếu thời gian
Ruộng nhà ai trổ đòng đòng trĩu hạt
Vụ mùa hân hoan đợi thoăn thoắt bàn tay
 
Gà ban trưa gọi mặn mà tỉnh giấc
Đất và người hai nửa ở trong nhau
Ta đến một lần chạm hồn thi sĩ
Ngẩn ngơ không đủ
U Minh Thượng Cà Mau
 
3/11/05
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả