Xuân đâu?
Con vẫn tiếc những mùa Xuân cũ
Cứ để Xuân yên ngủ trong con
Những phút vui khi mẹ vẫn còn
Mình hội họp cả nhà đông đủ.
Con thầm hỏi bao năm rồi vậy?
Chắc thiếu vui, Xuân ngại ngần qua
Cuối năm nay lúc trở về nhà
Vắng bóng mẹ, chắc buồn biết mấy!
Con mãi nhớ một mùa Xuân trước
Mẹ ngoài hiên đứng tước lá Mai
Mái tóc sương, thưa phủ vai gầy
Nụ cười ấy, lấy chi đổi được?
Vài tuần nữa Tết Ta rồi đấy
Phố Tầu bày bánh, trái, liễn hồng
Người Việt về mua xắm rất đông
Nhưng thiếu mẹ, Xuân đâu? Chẳng thấy!
Dec 2005