Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG

XUÂN

Xuân đến, đem vui, Tết rộn ràng
Mai vàng khoe sắc nét kiêu sang
Xuân mang niềm nhớ,  tình tôi đợi
Pháo nổ bên thềm rộn tiếng vang...

HẠ

Thấy Hạ lòng vương nỗi đợi chờ
Nắng chiều chiếu rọi đẹp nàng thơ
Bên đường phượng vĩ, ve sầu gọi
Áo trắng thơ ngây tuổi học trò...

THU

Nhìn lá trên cây đổi sắc mầu
Thu vàng gợi nhớ phút bên nhau
Chiều vương gió nhẹ hôn lên tóc
Em đứng nhìn tôi mắt lệ sầu

ĐÔNG

Tuyết trắng nhẹ rơi phủ lấp đường
Vòng tay xiết chặt tỏ tình thương
Bên nhau mộng đẹp tình hai đứa
Rượu đắng men say sưởi ấm lòng

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả