Phạm Sĩ Trung
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


EM CỨ KHÓC

 

Em cứ khóc tình mình dang dở
Nưóc mắt đầy ngập cả dòng sông
Cho hồn em lạc cõi tinh không
Hãy quên đi nhẹ bước theo chồng

Anh sẽ ôm tình đầu đã mất
Một mối tình dậy sóng trùng khơi
Một mối tình chan chứa đầy vơi
Rồi cuối cùng cũng đành tan nát

Em cứ khóc cho vơi sầu nhé!
Sống cho trọn tình nghĩa phu thê
Thời gian trôi xoá hết câu thề
Anh chấp nhận không hề oán trách

Nợ núi sông anh trả còn dài
Sống đời như chẳng biết ngày mai
Cũng chẳng cần nghĩ đến tương lai
Dẫu hình hài không còn nguyên vẹn

 

Phạm Sĩ Trung




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả