Những Thủy Tinh

Đêm lắng động
Nghe hồn về nức nỡ
Khép đôi mi
Dòng lệ ấm trào tuôn
Mười ngón tay
Trong gối chăn bở ngở
Da thịt buồn
Hương phấn cũng thờ ơ

Vành môi khô
Níu chút hờ...hương mộng
Giả tưởng mình
Như ở giữa chiêm bao
Phím mưa bay
Tấu khúc ca tình ái
Trăng xuống đầy
Môi sát một vành môi

Cành hoa thắm 
Vội cài lên mái tóc
Sương khói vây 
Ôm trọn một bóng hình
Vì sao nhỏ
Lung linh rồi chợt tắt
Viền mi buồn
Rơi xuống những thủy tinh

Men kỳ ảo
Còn trào dâng hương áo
Vọng hồi âm 
Những xao xuyến bâng khuâng
Đêm từng đêm
Trên thủy tinh rạn vỡ 
Mười ngón tay 
Níu lại chút hương xuân 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả