Trần Vũ Liên Tâm
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Quái Thai

mầm non ngày mai
gieo vào đất khô
cằn cỗi cõi linh
hồn dại tự suy tư
mơ
tưởng.

mong chút lá cành
thành quả
đóa hoa
hư danh một người thí tặng,
chồi xanh hút sữa
máu mủ da thịt tôi.

mộng trái chín vàng
năm khía xương khô già
tuổi còn ngớ ngẩn sụp
quỳ vái lạy
sự sống
khởi đầu
từ tạ.

từ ý hoài
bão điên đảo thức
ghép mầm, ép cây-thân-nước
thẳng đứng khô khốc
chóc ngóc trên đỉnh dốc
chờ gió reo hò chúc
tụng.

Hôm nay mầm chưa non
đã dị hình mắc khúc
giữa ý người
tôi lầm vọng
tham.

riêng tặng chú Th.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả