Đời sẽ trôi về đâu?
Làm sao mà em biết
Tháng năm dài mải miết
Héo mòn từng cơn mơ…
Người vẫn ở trong thơ
Nuôi tuổi hờn mãi sống
Như dòng sông vẫn động
Như gió chiều vẫn reo.
Để em chảy về theo
Kỷ niệm thời dĩ vãng
Lời anh còn thoang thoảng
Vẫn ngọt ngào du dương...
Phải người vẫn còn thương
Cho tôi hoài nhung nhớ
Qua làn môi tôi thở
Hơi ấm người vương vang.
Để tôi kiếp lang thang
Mỏi kiếm tìm trong vắng
Điều gì không thể lắng
Mãi gọi niềm thương đau.
Hẹn chờ tới kiếp sau
Kiếp sau nào có thấy
Em mong anh về lại
Chỉ một giờ hôm nay?!
Rồi năm tháng bỗng bay
Vụt theo dòng lệ đắng
Mái tóc thề- bạc trắng
Hoa cỏ đời- mãi xanh !?
8/01/2006
Hoàng Thy Mai Thảo