Chiều Buông
Chiều dần trôi
Xin đất trời dừng lại
Cuối chân ngày
Chiếc lá nhỏ xôn xao
Thương nhan sắc
Nghe buồn đời con gái
Ánh nắng tà
Mỏng mảnh nghiêng chao
Bờ thềm xưa
Ngọn cỏ khô hờn dỗi
Tiếng thì thầm
Cơn gió chợt hanh hao
Chiều dần trôi
Cho một ngày chào biệt
Mến yêu ơi !
Còn gì lại trong đời?
Tuổi thanh xuân
Ai người nghe thương tiếc?
Dáng ngọc ngà
Một thuở đã ngủ yên
Mộng mơ nào
Trong tuổi nhỏ thần tiên
Ngậm ngùi rơi...
Giọt nắng cuối bên hiên
Hoàng hôn ơi !
Còn trong ta nỗi nhớ
Xuôi dòng đời
Theo năm tháng triền miên
Tiếng Guitar
Nghe rộn rã nỗi niềm
Hoàng hôn vàng
Trải sáng ánh chiều buông