Lời Thơ non

Thơ em là thơ trẻ con
Nắn nót mỗi hàng năm chữ
Câu đầu cứ vần hàng dưới 
Mỗi khổ thì gửi bốn dòng 

Dòng đầu kính quý Ông Bà
Thứ hai thì nhớ mẹ yêu
Ba ! Lời thương cho Cha nè
Tư ! Mong về Thầy Cô giáo

Thơ em đảo một giòng son
Cái tay nét còn quấn quít
Bóp viết  em gò từng chút
Đủ khúc thì mới xuống hàng

Hàng đầu viết một lời thương
Thương Bà rồi đến thương Ông
Thương Cha rồi sà lòng Mẹ
Thương Thầy Cô Giáo Bạn bè.

Xuân 1972             Đông Hòa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả