Nhớ Cô Bảo Mẫu
Em còn rất bé bõng
Cô giáo thường ẵm trông
Tay nựng rồi lại nịu
Bẹo má rồi thơm môi
Hôm xưa em còn dại
Chân bước dang hai hàng
Chập chững rồi đứng ngó
Cô ngoắt bé ơi....ơi...
Em ! Tình thương của cô
Vỗ về lại chăm sóc
Với cử chỉ vuốt ve
Em sẽ lớn từng ngày
Hôm qua em bé bõng
Nằm võng Cô em trông
Ơi à ! rồi.....! À ới....
Lời ru tiếng Cô nồng
Ru lời gì chan chứa
Võng lắc se sẽ đưa
Em chìm vào giấc ngủ
Ngoài kia hót chim hè
Cô ơi ! Nay em lớn
Vào lớp nhất (*) nè ! Cô
Em mừng rồi Em hét !
A ha ! Vui quá chừng
Em lớn lên từng chút
Lại nhớ lúc gần Cô
Nhớ Cô em ! Bảo Mẫu
Như Mẹ hiền thâu yêu
Đông Hòa
Xuân 1971 (*) lớp một