Vàng Bóng

Đã mấy ngày qua mắt hoen mờ
Đan sầu vương dạ rối vòng tơ
Anh, lời cay đắng em còn nhớ
Ngoảnh mặt lòng sao vẫn thiết tha...

Trăng nửa vành nghiêng vàng bóng em

Khoảng trời hoang dại nhớ xa xăm

Đêm buồn gió lặnng hồn trăn trở

Len thấm men buồn nát trái tim


Có giấc nồng xuân nào chẳng tàn
Mơ chi chốn cũ thắp đèn chong
Mai sau kỷ niệm in rêu đá
Phút nhớ trong ta, có chạnh lòng

Thương nhớ đong đầy đêm hút sâu
Thời gian đọng lại khắc u sầu
Long lanh màu mắt quyện sương khói
Chất ngất đam mê thủa có nhau

Ánh nến in vàng dáng ngả nghiêng
Chơi vơi giữa giấc mộng ưu phiền
Bên song hiu hắt trăng mờ nhạt
Màn tối sắt se lạnh cõi riêng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả