Lỡ đa cảm


Bản thân đa cảm đa tình

Để bao phiền muộn bám mình chẳng buông

Cớ chi nhiều lúc thấy buồn?

Hằng giờ ngồi ngắm mưa tuôn sau hè

Thích chi, lại thích lũ Ve?

Ngày đêm inh ỏi, tiếng nghe nhức đầu!

Mến chi mến hạt mưa ngâu?

Vãi vung trong gió, giăng sầu miên man!

Thương chi Xuân đến muộn màng?

Để mình cứ phải tuổi mang chất chồng!

Yêu chi những đóa hoa hồng?

Loài hoa dầy đặc gai chông trên nhành!

Lỡ Mê thì cũng phải đành

Chẳng than, chẳng oán, ngậm vành đắng cay.

20060105




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả