Xuân ấy
Cố hương ơi hỡi cố hương
Giờ ta xa cách một phương, một trời
Lưu vong cay đắng nửa đời
Trông về cố quận cạn lời nhớ nhung
Nhìn ra biển cả ngàn trùng
Nhấp nhô ngọn sóng mông lung trắng mầu
Hải Âu réo gọi xôn xao
Hòa theo tiếng gió cung sầu miên man
Bao mùa Xuân đã vội sang
Cuối cùng bỏ lại, tuổi mang chất chồng
Giữa trời đất rộng mênh mông
Tìm đâu một bếp lửa hồng ngày xưa
Mơ nghe tiếng pháo giao thừa
Thèm ăn với mẹ miếng dưa đỏ mầu
Những mùa Xuân ấy còn đâu?
Họa chăng sót lại nỗi sầu niềm thương!
Dec 2005.