Vọng Nguyệt
Trong những ngày vào cuối
Trăng rợn ánh buồn tênh
Lạnh đêm rơi sương tuyết
Tháng chạp buồn mông mênh
Lá xanh ôm nụ biếc
Những búp non đợi chờ
Mùa xuân sang sẽ nở
Giây phút nõn nà duyên
Trong những ngày vào cuối
Trăng vàng như mong đợi
Viễn vọng đến xa khơi
Đêm ngọc ngà trăng rơi
Thẫn thờ em vọng nguyệt
Hoa nghiêng cánh hé mời
Lá xanh lơi lã điệu
Gió về vuốt ve yêu
Sương phủ trên mỹ miều
Long lanh vờn chiếc lá
Lệ vương má đầm đìa
Tháng chạp buồn vào khuya
Ngẩng đầu tìm sao lạ
Hoa tỏa ngát hương nồng
Áo choàng không đủ ấm
Vào những ngày cuối đông