Xuân Nầy Con Nhớ Xuân Xưa

Xuân nầy con nhớ xuân xưa
Ngồi quanh bếp lữa Mẹ vừa khơi lên
Mẹ rằng: xin khấn ơn trên
Vuông , tròn chiếc bánh lấy hên năm nầy !
 
Bánh chưng ơn đức cao dầy
Bánh tròn, Tời Đất ! những ngày xuân sang
Xin dâng chiếc bánh nghèo nàn
Tổ tiên chứng giám lòng thành con đây

Mẹ ơi ! thương Mẹ tháng ngày
Cũng vì con trẻ đọa đày tấm thân
Hao gầy vóc dáng tuổi xuân
Thu ba ôm lấy vầng trăng hững hờ

Mùa xuân đi mãi không chờ
Trái tim của Mẹ từng giờ cho con
Thời gian nước chảy đá mòn
Riêng tình của Mẹ vuông tròn không phai

Xuân về gửi áng mây bay
Lời yêu, lời kính trải dài núi sông
Mẹ hiền luôn ở trong lòng
Viết sao cho hết những dòng tâm tư

Xuân về con viết lá thư
Chúc cho tuổi thọ Mẫu từ an khang

Quanh năm sức khoẻ bình an 
Xuân nầy con nhớ vô vàng xuân xưa
  

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả