MÙI THƠM HƯƠNG TÓC
Khi anh ngồi bên em Giờ đưa nhau qua đây
Thoảng làn gió dịu êm Em lại càng đổi thay
Đưa mùi thơm hương tóc Việc trong nhà lớn nhỏ
Là giây phút thần tiên Em chẳng hề mó tay
Ngồi dưới ánh trăng thanh Em trang điểm suốt ngày
Rọi xuống làn tóc xanh Luôn nhẩy nhót múa may
Em mỉm cười e ấp Đua đòi ưa chưng diện
Ngả đầu vào vai anh Em tưởng thế là hay
Ôi tình đẹp biết bao Nào em có biết đâu
Đẹp tựa như trăng sao Anh làm đến bù đầu
Nghe toàn lời âu yếm Làm luôn ngoài giờ nghỉ
Cùng những tiếng ngọt ngào Vẫn không đủ nhu cầu
Nhưng chẳng được bao lâu Tình là cái chi chi
Một thời gian bên nhau Đẹp lúc tuổi đương thì
Nghe toàn lời đay nghiến Bây giờ ngồi nghĩ lại
Nhiều khi muốn điên đầu Thấy cũng chẳng ra gì !
Nguyễn Bá Tứ