Nhớ đến ngày Xuân xưa (*)
Đã xa rồi ngày xưa chinh chiến
Tóc của người ánh tuyết mượn sương
Trăng ôm đông vào mùa buốt giá
Như tìm ký ức nào trong nỗi buồn
Ngày xưa đó ! Trên đường chinh chiến
Bóng nàng Xuân cuộn biển lửa hồng
Những tiếng súng gồng theo đạn pháo
Nổ từng hồi vang dội khắp non sông
Ôi ! Chiến tranh niềm đau ... Ơi Hỡi
Mang điêu linh trên đất quê hương
Vườn nhà trống hoang tàn đổ nát
Xác người rải rác khắp đầu thôn
Việt nam ơi ! Ôm máu vết thương
Việt nam ơi ! Tình người nơi nguồn
Đã hằng sâu ! Xé thêm vết tích
Để năm dài thêm những lần buồn
Ai khóc vùi cho nước Việt Nam
Đường chinh chiến sống chết không màng
Khi chiều về xám màu áo trận
Không thấy ai lòng nghe bâng khuâng
Thương ngày nào trên vùng tranh đấu
Dẩu qua rồi nhưng mãi khó quên
Đông Hòa