Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Dạt trôi !

 

 

Bông hoa biển chiều này như héo nát

Dạt trôi về phương ấy- mãi cùng không

Anh đi khỏi lòng em nghe mặn chát

Hỡi cát vàng có hiểu biển xanh không?

 

Mỏi lênh đênh nửa kiếp rồi lạnh vắng

Có dòng thơ vừa chợt đến đã đi

Anh không hiểu để Nàng thơ trinh trắng

Khóc ngập chiều ngắm tuyết thả- mưa...rơi !

 

Đừng nhắc nữa, xin anh đừng nhắc nữa

Những ngôn từ vẫn ý nhị, mênh mang

Để làm chi- mưa gió đã dư thừa

Đời tặng đủ, thêm cả con gió trắng?!

 

Hoàng Thy Mai Thảo          12/1/2006

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả