Em Sẽ Ngủ

Em sẽ ngủ trong vòng tay âu yếm
Đôi mi cong nhắm lại một thoáng giây
Cổng thiên đường rộng mở từ đây
Đôi ta sánh bước lối hoa trải mộng

Em sẽ ngủ đôi môi thơm khép lại
Đôi môi anh cánh bướm đậu lại nhe
Phấn hương tình anh hãy cứ nhận đi
Xin nhớ để lại một vài nhụy thắm

Em sẽ ngủ vòng ngực nhịp nhè nhẹ
Đôi tay anh len lén hái hoa tình
Nếu một thoáng có dao động tình anh
Xin anh nhớ một lần tim xao xuyến

Em sẽ ngủ tóc mây dài gối mộng
Gió có vô tình thổi nhẹ bay bay
Anh vuốt ve nhe..... từng sợi mềm thơm
Xin anh nhớ mùi huơng tình mộng mị

Em sẽ ngủ bên đời anh mãi mãi
Anh bên em nghe đời sống lặng trôi
Đôi mắt anh... tình tứ.... vuốt thân em
Xin anh nhớ một đêm tình trao nhận

Thu Uyên

1/12/06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả