Chưa bao giờ em yêu...Như...
Như...bài thơ Anh viết vội
Như...dấu yêu Anh đánh rơi
Cho em nhặt về ủ giấc mộng đời
Tháng Giêng đẹp Như... son môi con gái
Dù hờ hững bao nhiêu cũng phải
Lấy hững hờ trả lại nỗi buồn xưa
Cho em mãi mãi Như...một giọt mưa
Nuôi hy vọng đợi mùa xuân thức giấc
Cỏ chỉ khô nhưng cỏ còn chưa chết
Cần một giọt mưa thôi
Cỏ sẽ xanh biếc Như...màu trời
Khi buông rơi ảo mộng...mất rồi
Bao Tiếc Nuối cũng không đòi lại được
Chừ Anh đến tặng cho em Như...mơ ước
Ước mơ này em sẽ chẳng buông tay !