Nỗi nhớ Paris



Từ Cali đến Paris
Mười một giờ bay bao hải lý
Cách trở này có xa lắm không Anh ?


Dòng sông Seine
nước muôn thuở vẫn xanh
Tuyết vẫn lạnh , khi nắng vàng vẫn ấm
Hoa tình yêu vẫn một màu đỏ thắm
Thơ vẫn tình Như ...thuở mới biết yêu  

Mây vẫn hồng và gió vẫn cô liêu
Em vẫn đợi chiều rơi trên chiếc lá
Anh đừng sợ nước sông về biển cả
Đất ngàn năm hoá đá sẽ trơ trơ

Không có tình nào đẹp bằng tình... thơ
Không có trắng nào

trắng bằng màu ...tuyết trắng

Nỗi nhớ Paris không thể nào ...thầm lặng
Anh biết rồi , đừng sợ nắng sang chơi !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả