NHẮN DÒNG SÔNG .......
Nơi xa có một dòng sông
Chảy trong tâm trí nói gì cùng ta
Dòng thi có lá có hoa
Có trăng thanh sắc có có phà uyên ương
Dòng sông bé nhỏ lạ thường
Tôi yêu một khúc sông thương quê nghèo
Nơi đây có một dòng sông
Hòa chung dòng chảy về đông bến bờ
Nước xuôi nước ngược nơi mô
Bao xa cũng độ đổ xô tìm về
Hòa mình kể chuyện sơn khê
Bấy xa là có bấy thề nước non
Dòng sông xanh mát mỏi mòn
Chờ người viễn xứ đang còn vân du
Bao giờ chung bóng trăng thu
Soi hình ,vai tựa ,mắt tình ta trao
Làm thơ trên lá nao nao
Thả xuôi dòng nước ngọt ngào tìm duyên
Dòng sông xin hãy bắt đền
Ngươ`i yêu khi nhận thơ quên bạn tình
(NHẮN DÒNG SÔNG __KDAA)
23/01/2003