Phạm Sĩ Trung
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


GIỮA MÙA THU TRONG CÔNG VIÊN

 

 

 

Ghế công viên còn đây
Chẳng hao mòn tháng ngày
Công viên buồn vắng lặng
Thiếu một hình bóng ai

Công viên ngày xưa đó
Cùng chung một ghế ngồi
Nhìn cây vàng rụng lá
Nụ hôn đầu trên môi

Một ngày thu nắng ấm
Mắt em đẹp long lanh
Tình yêu mình nồng thắm
Lá thu vàng rơi quanh

Nhớ mùa thu năm nào
Tình mình đã tàn phai
Công viên này hai đứa
Lần cuối cùng chia tay

Giữa mùa thu năm nay
Ghế công viên nơi này
Nằm chơ vơ thiếu vắng
Một chỗ ngồi không ai

 

Phạm Sĩ Trung




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả