LẶNG LẼ
Trăng lặng lẽ riêng mình một bóng
Đêm cô đơn lòng ngóng tình mơ
Hay chăng chỉ nỗi hững hờ
Buồn trông phố vằng thẫn thờ bước chân
Sầu cô quạnh duyên phần lạnh lẽo
Chân đơn côi vạn nẽo về đâu
Cố quên đi mối tình đầu
Mà sao tronng dạ khắc sầu thiên thu
Trời buồn giăng mây mù khắp lối
Hồn lạnh lùng đêm tối thở than
Tình yêu thoáng chốc lỡ làng
Đời thân cô phụ em mang ngậm ngùi
Nhớ ngày đó ngọt bùi chia xẻ
Mà giờ đây cô lẻ cả đôi
Xa nhau vì chẳng chung đôi
Lệ trào khoé mắt ...tình ôi nhạt màu ...
Em về hong lại cuộc tình
Tìm trong dư ảnh bóng hình người xưa