Nghiệp nhả tơ
Những người đi trước dạy tôi
Thơ mang hình bóng cuộc đời qua gương
Giữa bao nhiêu cái bình thường
Tìm ra chân lý, tỏ tường cách ngăn.
Càng nhiều ngang trái, khó khăn,
Văn học nghệ thuật càng cần xiết bao.
TÌNH cho thơ những khát khao
Buồn, vui, thông cảm, xôn xao, mủi lòng,…
TỨ như đôi cánh chim hồng
Bổng trầm, dài ngắn, thơm nồng hương hoa.
TỪ như vẻ mặt, làn da,
Nét riêng kiến tạo rất là đặc trưng.
TƯỢNG HÌNH: cấu trúc thư–hùng,
Sắc màu, vóc dáng, nhắc đừng quên nhau.
TƯỢNG THANH: âm hưởng ca dao,
Thiên nhiên, cuộc sống, dạt dào nhịp tim.
TIỀN tầm thường, chẳng đáng tin,
Nhưng nuôi dưỡng sự vững bền cho thơ.
Sáu điều cần thiết đang chờ
Kiếp tằm nối nghiệp nhả tơ suốt đời.
08/01/2006