Bản Gốc
Phiên bản đời em là nỗi nhớ anh
Sức mạnh gớm ghê theo em hoài theo năm tháng
Trái đất xoay một vòng
Những chu kì nhất định
Sẽ đổi thay
Khi em chẳng đổi thay
Em tấu khúc phiên bản đời mình
Gió heo may mang anh đi xa quá
Tháng mười hai cười nhìn em xa lạ
Ô cô khờ ngốc nghếch gì thế kia ?
Ngày cuối cùng thắp ngọn lửa mùa đông
Giêng non trú mình vào bình minh nắng ấm
Ngày mới của một năm thật đậm
Mặn mà chan chứa cả mùa xuân
Én thả cánh bay non nả đón mừng xuân
Phiên bản ơi
Nghe lời ta không hở ?
Thôi nhé đừng cho ra phiên bản nữa
Ta nhẹ lòng mà chấp nhận bản gốc đời mình
31/12/05
Đỗ Ngọc