Nguyễn Bá Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


TRƯNG VƯƠNG


Bậc quần thoa chẳng thua nam tử
Đấng Anh Thư , sách sử còn ghi
Chẳng nề thân phận nữ nhi
Thù nhà , nợ nước xá chi hiểm nghèo
Lệnh khởi nghĩa , quân reo , trống thúc
Đuổi ngoại xâm , khôi phục giang san
phất cờ diệt lũ tham tàn
Dựng nền tự chủ , vẻ vang oai hùng
Bọn giặc Hán cuồng hung ỷ mạnh
Xua quân sang quyết đánh rửa hờn
Hai Bà thế yếu , quân đơn
Mượn giòng sông Hát cho hồn phiêu du
Đất nước ta kể từ thuở ấy
Cho đến nay đã mấy ngàn năm
Nam nhi dễ mấy ai bằng  ?
Sử xanh ghi tạc , miếu lăng phụng thờ

                 Nguyễn Bá Tứ



 


                  
              
              
              
              
                           
               
               
               
               
               
              

           

   




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả