Em sẽ chẳng buông tay
Em mới dọa
hình như Anh sợ thật
Hỏi em rằng
- Nếu muốn trốn nhớ thương
Biết nơi nào
xin em hãy chỉ đường
Con đường cuối
có bức tường ngăn gió
Em chỉ chỗ trốn này tuy hơi nhỏ
Nhưng ở đây không sợ gió bay qua
- Hãy trốn vào trong giấc mơ hoa
Nơi an toàn nhất của tình...ta
Khi nào thiếu một vần thơ...nhớ
Nhớ sẽ từ tâm nhẹ bước...ra
Nghe xong Anh vội vã chào em
- Thôi Anh về nhé kẻo trời đêm
Ngày mai còn bận Anh không đến
Thứ bảy đi thăm bạn mới quen
Nắng chiều còn vướng dưới chân em
- Không hẹn , biết anh sẽ đến thăm...