Những con đường...Quê Hương !
Cảm ơn ngườiPhan Đình Phùng ,Đinh Tiên Hoàng
Tôn Thất Thiệp ,Võ Tánh , Lê Lợi...
Mỗi khi nhớ kỷ niệm
Sẽ gặp nỗi dịu êm
Cho một niềm thương mến
Khi đọc qua những tên
Những tên đường đã quên
Nhưng khi nghe nhắc đến
Mơ hồ như quen quen
Mơ hồ như quyến luyến
Em hay đùa nhưng thật
Không có trí nhớ đâu
Ngày xưa khi đánh mất
Dĩ vãng ... trôi qua cầu
Dòng sông nước đục ngầu
Hồn thơ chẳng sống lâu
Hình như sau 3 tháng
Em quên hết buồn đau
Bây giờ ngồi nhớ lại
Hơi ngờ mình giống ... ai
Có một thời con gái
Làm thơ chỉ nhớ ...trai
Bây giờ còn...áo đỏ
Còn một giọt sương mai
Tật nào nguyên chứng đó
Trời như chẳng ghét ...ai !