Khẽ Trong Ta 2
Khẽ trong ta... vườn thu nuối tiếc
Thương nỗi buồn đơn chiếc xa xăm
Gió ngựa câu lạc đời kỵ mã
Động hoa vàng từng đã luyến lưu
Tình sử buồn, cổ tích hoang vu
Khẽ trong ta lối về đại mạc
Biệt cố nhân lạc nẽo sa mù
Buồn vì đâu? đường xa hut hút
Khẽ trong ta phù sinh mấy dặm
Nghe chạnh lòng đem giấu tương tư
Mùa thu xưa ai đã thật hư !
Trăm năm đó hoàng hôn ánh đỏ
Khẽ trong ta thái hồng lịm tắt
Nghìn thu còn đó dáng thu sầu
Tàu cũ năm xưa giờ xa khuất
Lạc lối cung tơ cũng lạc vần
Khẽ trong ta niềm đau chấp chới
Thổn thức nào vừa chín cơn mê
Người để mình ta buồn hấp hối
khúc tương tư lạc mất đường về