Thư Xuân Thăm Mẹ
Cuối năm viết lá thư thăm Mẹ
Được vài câu chữ nghẹn mực nhòa
Con xin lỗi... rằng con không thể
Đón xuân, mừng tuổi Mẹ bên nhà
Hận con bệnh cướp đi cuộc sống
Mẹ xuôi tay con chẳng kịp về
Hung tin đến bão cuồng, biển động
Ướt trong hồn suối lệ tái tê
Còn sót lại tấm hình ngày tết
Bánh chưng xanh Mẹ gói tình thương
Con gói bánh, nhân lòng đã chết
Trên bếp là tấm bánh hư không
Thời gian hỡi sao ngươi trôi mất
Không mang theo dùm khối u hoài
Ngồi úp mặt nghe con sóng hát
Bạc mái đầu dạ khúc tàn phai
Như Ly